Chuyen.AIPlaylist
Huế

Lăng Hoàng Cô

0:000:00

Trong vùng đất Hương Trà của Huế, giữa những tán cây xanh thẫm ven lăng Gia Long, có một ngôi mộ hình tháp nằm lặng lẽ nép mình dưới bóng cây. Người dân nơi đây gọi là Lăng Hoàng Cô. Và cái tên ấy mang trong nó cả một cuộc đời.

Cả nhà biết không, người yên nghỉ ở đây là công chúa Long Thành Nguyễn Phúc Ngọc Tú. Bà là chị ruột của vua Gia Long, vị hoàng đế đã dựng nên triều Nguyễn. Nhưng điều khiến người ta nhớ đến bà không phải là địa vị công chúa, mà là tấm lòng.

Khi chồng qua đời, bà không tái giá. Bà ở vậy, thủ tiết, một lòng hướng về Phật pháp. Trong thời buổi mà đất nước vừa trải qua bao năm binh lửa, khi lòng người còn nhiều xáo động, bà lặng lẽ dành cả phần đời còn lại cho việc phục hưng Phật giáo. Công đức ấy được sử sách ghi nhận, được người dân gìn giữ qua bao thế hệ.

Ngôi mộ hình tháp của bà nằm gần lăng vua Gia Long, người em ruột mà bà đã sống cùng qua những tháng năm gian khó nhất của dòng họ Nguyễn. Hai anh chị em, hai cuộc đời, hai nơi yên nghỉ đặt cạnh nhau dưới bóng đại ngàn Huế. Có điều gì đó thật ấm áp và thật buồn trong cách ấy.

Cả nhà nếu có dịp đến vùng lăng tẩm của Huế, hãy để ý đến những ngôi mộ nhỏ bên cạnh các lăng vua lớn. Đó thường là nơi những người thân yêu nhất của các vị hoàng đế chọn ở lại mãi mãi, gần bên người thân, dưới những tán cây hàng trăm năm tuổi.

Lăng Hoàng Cô không ồn ào, không hoành tráng. Nhưng đứng trước ngôi tháp nhỏ đó, nghe tiếng gió thổi qua những tán cây cổ thụ, cả nhà sẽ cảm được điều mà Huế vẫn giữ mãi trong lòng đất, trong lòng người, đó là sự thủy chung, lòng thanh tịnh, và tình anh em không thể nào chia cắt.

Câu chuyện gần đây