Chuyen.AIPlaylist
Đà Nẵng

Khu du lịch Hòa Phú Thành

0:000:00

Phía tây Đà Nẵng, nơi đường phố nhường chỗ cho rừng cây và tiếng nước, có một khu sinh thái mang tên Hòa Phú Thành. Không phải phố, không phải biển. Đây là một góc Hòa Vang khác hẳn, nơi cả nhà đến để nghe rừng, nghe suối, và để trẻ nhỏ lần đầu hiểu rằng nước không chỉ ở trong bể bơi.

Điểm nổi bật nhất của Hòa Phú Thành là trượt thác. Dòng nước tự nhiên chảy qua đá, tạo thành những đoạn trơn dài mà người ta có thể ngồi xuống và để dòng chảy đưa đi. Không phải máng nhân tạo. Không phải khu vui chơi có mái che. Là dòng suối thật, đá thật, nước mát từ rừng đổ xuống.

Với trẻ nhỏ, đây là một trải nghiệm khác hẳn những gì thành phố có thể cho. Tiếng nước chảy lên đá nghe khác tiếng vòi sen. Cảm giác đứng trong dòng suối, nước kéo ở mắt cá chân, là thứ không có màn hình nào mô phỏng được. Cả nhà có thể đứng nhìn, có thể cùng bước xuống, tùy sức nước từng đoạn.

Xung quanh dòng suối là rừng. Tán cây che bóng, không khí mát hơn so với ngoài đường vài độ, tiếng chim ở đâu đó không nhìn thấy. Hòa Vang là huyện nằm liền với vùng núi phía tây thành phố, và rừng ở đây không phải rừng trồng mới mà là không gian xanh thực sự, nơi cây lớn và cây nhỏ sống cùng nhau theo trật tự của tự nhiên.

Đi trong Hòa Phú Thành, cả nhà sẽ thấy chuyến đi không cần lịch trình dày. Đủ để đi chậm, nghe tiếng suối đổi nhịp khi lòng suối hẹp lại hoặc mở rộng ra. Đủ để trẻ nhỏ nhớ lần đầu trượt trên đá ướt và cười vì bất ngờ. Đủ để người lớn ngồi xuống một chỗ, nhìn tán rừng lọc nắng, và không nghĩ đến việc phải đi tiếp ngay.

Hòa Phú Thành không phải điểm dừng lớn nhất trong bản đồ Đà Nẵng. Nhưng với cả nhà đang cần một buổi ra khỏi bê tông và màn hình, đây là nơi rừng và suối làm đủ phần việc của chúng. Tiếng nước vẫn chảy, tán cây vẫn đung đưa, và cảm giác mát lạnh dưới lòng bàn chân là thứ cả nhà sẽ nhớ lâu hơn nhiều địa danh đã chụp ảnh rồi quên.

Câu chuyện gần đây