Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh
Có những nơi mà tiếng ồn của phố thị chưa kịp theo chân người vào đến. Hồ Phú Ninh là một trong những nơi như thế.
Hồ nằm giữa rừng, rộng và yên. Mặt nước phản chiếu màu xanh của cây hai bên bờ, và đây đó nổi lên những đảo nhỏ lặng lẽ giữa lòng hồ. Không phải đảo lớn, không phải núi cao, chỉ là những mảnh đất nhỏ phủ cây, đủ để tạo nên cảm giác rằng hồ này có chiều sâu riêng, có chuyện riêng chưa kể hết.
Cả nhà đến đây, điều đầu tiên cảm nhận được thường không phải là khung cảnh mà là sự yên tĩnh. Tiếng nước, tiếng lá, tiếng gió qua tán cây. Những âm thanh tưởng chừng nhỏ nhoi lại trở nên rõ ràng khi không còn cạnh tranh với tiếng xe, tiếng người.
Quanh hồ còn có nguồn nước khoáng tự nhiên. Cái tên Phú Ninh gắn với hồ nước, và cũng gắn với những mạch nước ngầm mà người dân địa phương biết từ lâu. Hồ, rừng và nước khoáng cùng nhau tạo ra một không gian không giống bất kỳ nơi nào khác ở phía nam Đà Nẵng.
Với trẻ nhỏ, Hồ Phú Ninh có thể là lần đầu tiên chúng thấy một mặt hồ thực sự, không phải trong ảnh, không phải trong phim. Đứng ở bờ hồ, nhìn ra những đảo nhỏ xa xa, và tự hỏi: bên kia có gì không? Người lớn ở rừng nước thường không cần trả lời ngay, vì câu hỏi ấy tự nó đã là một chuyến đi.
Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh nằm phía nam Đà Nẵng, trong một hành trình khám phá mặt ít quen thuộc hơn của vùng đất này. Đà Nẵng của bãi biển và cầu Rồng đã quá nhiều người biết. Còn Đà Nẵng của rừng và hồ, của những buổi sáng không có tiếng còi xe, đó là điều cả nhà có thể tìm thấy ở Phú Ninh.
Khi mặt trời xuống thấp, ánh sáng cuối ngày đổ lên mặt hồ một màu vàng dịu. Những đảo nhỏ như nổi lên rõ hơn, sắc nét hơn trong ánh chiều. Và cả nhà ngồi đó, không cần nói nhiều, chỉ nghe hồ thở, và cảm giác ấy là thứ sẽ còn ở lại lâu hơn bất kỳ bức ảnh nào.