Chuyen.AIPlaylist
Đà Nẵng

Công viên Biển Đông

0:000:00

Ở Đà Nẵng, có một nơi mà buổi sáng bắt đầu trước khi phố kịp thức. Gió từ biển thổi vào, sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, và những con bồ câu đã đậu xong trên lối đi từ lúc mặt trời chưa lên cao. Đó là Công viên Biển Đông.

Công viên nằm ven biển, thuộc vùng Sơn Trà, nơi thành phố tiếp giáp với mặt nước. Đây là một trong những không gian công cộng hiếm hoi của Đà Nẵng mà cả nhà có thể đến mà không cần lý do lớn. Chỉ cần muốn nghe tiếng sóng gần phố là đủ.

Những buổi sáng sớm, Công viên Biển Đông có nhịp riêng của nó. Người đi bộ, người ngồi nhìn ra biển, bồ câu đi lại trên nền gạch như chúng sở hữu nơi này từ lâu rồi. Gió biển ở đây không mạnh như ngoài khơi, nhưng đủ để tóc bay và làm không khí mát dịu hơn cái nắng Đà Nẵng.

Công viên cũng là nơi thành phố tổ chức các sự kiện ven biển. Khi mùa du lịch biển Đà Nẵng mở ra, khu vực này trở nên sống động hơn, có ánh đèn, có tiếng nhạc, có người tụ về từ nhiều phía. Nhưng những ngày thường, nó lại trở về với sự yên tĩnh của một công viên ven nước đúng nghĩa.

Cả nhà nếu ghé Đà Nẵng, Công viên Biển Đông là nơi để đi chậm. Không cần lịch trình, không cần mục tiêu. Chỉ cần để gió dẫn, để bồ câu đi trước, để tiếng sóng nhắc rằng biển vẫn ở đó, rất gần, ngay bên cạnh phố.

Câu chuyện gần đây