Khu bảo tồn Sao La
Có một loài thú mà người ta gọi là kỳ lân châu Á. Không phải vì nó có sừng vàng hay bờm lửa, mà vì nó hiếm đến mức gần như huyền thoại. Tên của nó là sao la.
Sao la sống sâu trong những cánh rừng già của dãy Trường Sơn. Và Khu bảo tồn Sao La ở vùng A Lưới, Huế, chính là một trong những mảnh rừng ít ỏi trên hành tinh này còn giữ được dấu chân của loài thú ấy.
Sao la được xếp vào nhóm những loài thú quý hiếm nhất thế giới. Cùng sinh sống trong khu bảo tồn này còn có mang lớn và mang Trường Sơn, hai loài nai rừng cũng hiếm gặp và cũng cần được che chở. Giữa đại ngàn xanh thẫm, không có hàng rào nào bảo vệ chúng. Chỉ có những chiếc bẫy ảnh, nhỏ bé và lặng lẽ, đặt giữa lùm cây để ghi lại mỗi lần một bóng thú đi qua trong đêm.
Đó là công việc của các kiểm lâm nơi đây. Ngày này qua ngày khác, họ lặng lẽ đi vào rừng, kiểm tra máy ảnh, đọc từng tấm hình. Một dấu chân. Một chiếc lưng thoáng qua trong bóng tối. Đủ rồi. Đủ để biết sao la vẫn còn đó, vẫn thở, vẫn sống trong rừng già A Lưới.
Cả nhà có thể hỏi: tại sao phải giữ một con thú mà chưa chắc mình sẽ nhìn thấy? Câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi ấy. Chính vì sao la nhút nhát, chính vì nó chọn những góc rừng không có tiếng người, mà nó trở thành dấu hiệu của một khu rừng còn thật sự khỏe mạnh. Nơi nào còn sao la, nơi đó còn có những thứ thiên nhiên cần nhiều đời người mới tạo ra được.
Khu bảo tồn Sao La không có những lối mòn du lịch tấp nập, không có ánh đèn flash, không có tiếng ồn. Nhưng đêm đêm, giữa đại ngàn Trường Sơn, những chiếc máy ảnh nhỏ vẫn mở mắt chờ. Và đâu đó trong bóng rừng, con sao la nhút nhát vẫn đang đi, vẫn đang sống, như một bí mật mà đất rừng A Lưới gìn giữ cho cả nhà.