Chuyen.AIPlaylist
Đà Nẵng

Vịnh Đà Nẵng

0:000:00

Đà Nẵng có một thứ mà nhiều thành phố ven biển không có: một vịnh thực sự bao bọc nó từ ba phía. Hải Vân từ phía bắc. Sơn Trà từ phía đông. Núi Phước Tường từ phía nam. Ba dãy núi đó dựng thành một lòng chảo khổng lồ hướng ra biển, và Vịnh Đà Nẵng nằm ngay bên trong.

Đây là vịnh lớn của miền Trung.

Khi đứng trên đèo Hải Vân nhìn xuống, cả nhà sẽ thấy vịnh hiện ra như một bức tranh. Mặt nước xanh thẳm kéo dài từ chân núi ra tận đường chân trời. Thành phố nằm sát mép vịnh, cao ốc và cầu cảng lẫn vào nhau dưới ánh sáng buổi chiều. Đó là khoảnh khắc mà người ta mới hiểu tại sao Đà Nẵng lại có hình dáng như vậy: vì vịnh đã vẽ ra thành phố trước, rồi thành phố mới mọc theo.

Núi, cảng, sông và cửa biển, tất cả cùng nằm trong một khung cảnh. Sông Hàn đổ ra vịnh từ phía tây. Cảng Đà Nẵng án ngữ bờ tây vịnh đã nhiều thế kỷ. Bãi biển Mỹ Khê chạy dọc mặt đông. Và phía trên tất cả là những sườn núi xanh của Sơn Trà, nhô ra biển như một mũi đất khổng lồ đang che chắn cho vịnh.

Chính địa thế đó làm Vịnh Đà Nẵng khác với những vịnh biển khác ở miền Trung. Nước trong vịnh lặng hơn vì có núi chắn gió. Tàu thuyền ra vào dễ hơn vì cửa vịnh rộng và sâu. Thành phố phát triển thuận hơn vì có vịnh làm điểm tựa tự nhiên.

Cả nhà hãy tưởng tượng đứng trên bán đảo Sơn Trà vào một buổi sáng sớm. Phía dưới là mặt vịnh phẳng lặng còn phủ sương nhẹ. Thành phố bên kia bờ vừa thức dậy, ánh đèn le lói trên mặt nước. Phía xa là vạch trắng của đèo Hải Vân in trên nền trời xanh. Một vịnh biển đang ôm lấy cả một thành phố, lặng lẽ và rộng lớn, như nó đã làm từ trước khi Đà Nẵng có tên.

Câu chuyện gần đây