Chuyen.AIPlaylist
Khánh Hòa

Bãi Dài

0:000:00

Từ sân bay Cam Ranh, nếu cả nhà nhìn ra ngoài cửa kính phi cơ hoặc xe ô tô, điều đầu tiên cảm nhận được là biển. Không phải biển đô thị dày đặc khách sạn như trung tâm Nha Trang. Mà là một dải bờ cát dài, ít dấu vết xây dựng hơn, trải rộng và thoáng hơn. Đó là Bãi Dài.

Bãi Dài không phải tên chính thức trong văn bản hành chính. Trong các tài liệu quy hoạch, khu vực này được gọi là Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Nhưng người ta quen gọi là Bãi Dài vì cảm giác đường bờ biển trải rộng, không bị cắt bởi mũi đất hay công trình lớn nào. Và cái tên đó đã theo đoàn khách du lịch từ thập niên qua.

Bờ biển ở đây phẳng và mở. Nước trong xanh, cát trắng uốn theo một đường vòng cung mềm mại. Vào ngày biển lặng, không gió, mặt nước êm như được trải lụa, sóng chỉ thì thầm liếm lên chân cát. Đó là khoảnh khắc Bãi Dài đẹp nhất, khi cả dải bờ như nín thở dưới nắng.

Bãi Dài nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành, tuyến đường nối cảng hàng không quốc tế Cam Ranh với trung tâm Nha Trang. Vị trí đó giải thích tại sao khu vực này phát triển mạnh về nghỉ dưỡng. Báo Khánh Hòa từng ghi nhận nhiều dự án resort đã đi vào hoạt động dọc trục này.

Nếu cả nhà đi từ Nha Trang xuống, tuyến đường qua đèo Cù Hin là đoạn chuyển cảnh đáng chú ý. Một bên là núi, một bên là biển mở rộng ra. Đây là điểm cả nhà có thể cảm nhận rõ sự chuyển tiếp từ không gian đô thị biển sang không gian nghỉ dưỡng rộng hơn.

Khi đứng trên bờ cát Bãi Dài, cả nhà thấy được điều mà ít bãi biển ở Nha Trang có: khoảng trống. Không phải trống lạnh, mà là trống thoáng. Chân trời rộng, ít trụ che, ít vật cản. Người thích chụp ảnh biển và người cần yên tĩnh đều tìm được thứ mình muốn ở đây.

Người ta cũng có ý thức giữ cho dải bờ này được lành. Tài liệu quy hoạch đô thị Cam Lâm đến năm hai nghìn bốn mươi lăm xác định vùng từ đầm Thủy Triều đến bờ biển Bãi Dài là hành lang ven biển cần ưu tiên bảo vệ. Nhờ vậy, dải cát rộng và thoáng mà cả nhà thấy hôm nay được giữ lại cho cả những chuyến đi sau này, không bị lấp đầy bởi công trình.

Điều thú vị là Bãi Dài cho phép cả nhà làm một phép so sánh thật rõ ràng. Trung tâm Nha Trang có nhiều dịch vụ, nhiều tiện ích, nhiều người. Bãi Dài có ít hơn tất cả những thứ đó, nhưng có nhiều không gian hơn. Người muốn nghỉ ngơi thật sự, không ở chỗ sôi động, không ở chỗ đông người, sẽ thấy Bãi Dài là sự lựa chọn khác biệt.

Và rồi, khi mặt trời xuống thấp, cả nhà sẽ hiểu vì sao người ta nhớ Bãi Dài. Bóng nắng trải vàng trên cát, đường bờ cong dài hút mắt tới tận chân trời, gió biển thổi mát rượi và sóng vẫn thì thầm như tự thuở nào. Đứng giữa khoảng trời rộng ấy, cả nhà chỉ muốn hít một hơi thật sâu, để mang theo cả vị mặn của biển trên đường về.

Câu chuyện gần đây