Chuyen.AIPlaylist
Bắc Âu

Chiếc búa thần của Thor bị đánh cắp

0:000:00

Một tiếng gầm phá tan buổi sáng yên tĩnh, vang xa đến mức những đám mây trên đỉnh trời cũng phải khẽ rùng mình. Đó là tiếng của Thor, vị thần Sấm Sét mạnh nhất trong các vị thần, vừa tỉnh giấc và đưa tay ra chỗ vẫn để chiếc búa thần của mình. Chỗ đó trống trơn.

Người Bắc Âu xưa kể rằng, Thor có một chiếc búa tên là Mjolnir, cán hơi ngắn nhưng sức mạnh thì không ai địch nổi. Chừng nào búa thần còn nằm bên Thor, lũ khổng lồ ở miền đất lạnh Jotunheim còn chưa dám bén mảng đến Asgard, quê hương của các vị thần. Vậy mà sáng nay, búa thần biến mất không dấu vết. Nghĩa là ngay lúc này, cả Asgard đang không còn gì che chở.

Thor lồng lộn khắp Asgard tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu. Chàng chạy đến tìm Loki, vị thần vừa thông minh vừa tinh nghịch, người luôn nghĩ ra cách khi chẳng ai còn nghĩ ra được gì. Loki mượn tạm bộ lông chim ưng thần kỳ của nữ thần Freyja, khoác lên người, bay thẳng tới Jotunheim để dò la tin tức.

Không mất nhiều thời gian, Loki đã có câu trả lời. Gã khổng lồ tên Thrym chính là kẻ lấy trộm búa thần, đem chôn thật sâu dưới lòng đất. Thrym ra điều kiện, chỉ trả lại búa nếu nữ thần Freyja chịu về làm cô dâu của hắn.

Freyja nghe xong lắc đầu quầy quậy, nhất định không chịu. Cả Asgard rơi vào thế bí, cho đến khi Loki bật cười, nghĩ ra một kế hay ho đến mức khó tin. Thor sẽ cải trang làm cô dâu, đóng thế cho Freyja.

Thor đỏ mặt phản đối. Một vị thần Sấm Sét vạm vỡ, quen tay cầm búa hơn cầm mạng che mặt, mà phải ngồi yên làm dáng như một cô dâu hiền dịu ư? Nhưng không còn cách nào khác để lấy lại báu vật quan trọng nhất của đời mình, Thor đành gật đầu, vừa ngượng vừa buồn cười với chính bản thân.

Ở Asgard, người ta xúm vào trang điểm cho Thor. Một tấm mạng che mặt dài phủ kín khuôn mặt đầy râu của chàng, thêm bộ váy cưới lộng lẫy, chuỗi vòng lấp lánh và cả một xâu chìa khóa đeo bên hông, đúng kiểu của một cô dâu nề nếp. Loki cũng khoác lên mình bộ đồ phù dâu, sẵn sàng đi cùng để trông chừng mọi chuyện. Cả nhà nghĩ xem, một vị thần to lớn nhất Asgard phải đứng yên cho người khác buộc tóc, chỉnh lại từng nếp áo, quả là cảnh tượng hiếm có.

Hai vị thần lên cỗ xe của Thor, do chính hai con dê thần kéo đi, lộc cộc thẳng hướng Jotunheim. Thrym đứng đợi sẵn, mừng rỡ khôn xiết khi thấy cô dâu đến, vội sai gia nhân dọn tiệc cưới linh đình nhất mà hắn từng làm.

Ngồi vào bàn tiệc, cô dâu bắt đầu ăn. Một con bò nguyên con biến mất trước, rồi đến tám con cá hồi, rồi tới lượt mọi món ngon vốn dành riêng cho các vị khách nữ. Chưa hết, cô dâu còn uống cạn hết vò này đến vò khác rượu mật ong lẽ ra phải chia đều cho cả bàn tiệc. Cả nhà thấy không, một con bò nguyên con, mới đó đã chẳng còn lại gì. Đám khổng lồ trợn tròn mắt, thì thầm với nhau rằng cả xứ Jotunheim chưa từng thấy cô dâu nào ăn khỏe đến thế. Thrym cũng sững người, quay sang nhìn Loki.

Loki chỉ khẽ cười, đáp tỉnh bơ rằng cô dâu đã nhịn đói suốt tám ngày, chỉ vì nôn nao mong chờ ngày được gặp Thrym.

Cả đại sảnh lặng đi một nhịp. Rồi Thrym ngửa cổ cười vang, hài lòng ra mặt. Một cô dâu mong mình đến quên ăn quên ngủ, còn gì tuyệt hơn thế. Nhưng rồi hắn tò mò, muốn nhìn tận mặt cô dâu xinh đẹp của mình, bèn cúi xuống vén nhẹ mép mạng che mặt lên. Vừa nhìn thấy, hắn giật mình lùi lại. Đôi mắt sau lớp mạng sáng rực, dữ dằn như hai đốm lửa, chẳng giống mắt của một cô dâu hiền dịu chút nào.

Loki lại nhanh trí đỡ lời, bảo rằng cô dâu đã mất ngủ suốt tám đêm liền, cũng chỉ vì quá nôn nóng cho ngày cưới này. Thrym ngẩn ra một lúc, nhìn cô dâu, rồi nhìn Loki. Cuối cùng hắn gật gù. Phải rồi, ai mất ngủ tám đêm mà mắt chẳng đỏ rực lên như thế.

Ngay sau đó, em gái của Thrym bước tới, chìa tay xin cô dâu một chiếc nhẫn làm quà ra mắt, đúng theo phong tục của người khổng lồ. Cô dâu đành chầm chậm đưa tay ra, một bàn tay to bè, thô ráp, trông chẳng giống tay nữ thần chút nào. Cả nhà đoán xem, liệu lần này trò cải trang có bị lộ không? May thay, đúng lúc ấy Thrym sốt ruột đứng bật dậy, muốn làm lễ cưới ngay lập tức.

Để hôn lễ được trọn vẹn, hắn truyền lệnh mang chiếc búa thần Mjolnir ra, đặt lên đùi cô dâu để làm phép chúc phúc, đúng như tục lệ của xứ Jotunheim.

Vừa khi những ngón tay quen thuộc chạm vào cán búa, Thor bật dậy khỏi ghế. Tấm mạng che mặt bay tung, bộ váy cưới chẳng còn cần thiết nữa. Thor vung búa thần lên cao, sấm nổ rền vang khắp đại sảnh, ánh chớp lóe sáng từng góc tường. Thrym và đám khổng lồ hoảng loạn, xô nhau chạy tán loạn, chẳng còn ai dám đứng lại nhìn cô dâu của mình thêm một giây nào nữa.

Bữa tiệc cưới tan tác trong tiếng sấm. Thor và Loki lên cỗ xe dê, quay về Asgard, chiếc búa thần lại nằm chắc trong tay chàng như chưa từng rời đi.

Tối hôm đó, cánh cổng Asgard đóng lại yên bình như mọi khi, búa thần Mjolnir trở về đúng chỗ của nó. Còn bộ váy cưới, tấm mạng che mặt và xâu chìa khóa, người ta gấp lại cất thật kỹ, chẳng ai trong Asgard nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng mỗi lần Thor vung búa gọi sấm giữa trời, đâu đó vẫn còn một nụ cười tinh nghịch lởn vởn quanh Loki, như thể đang chờ dịp kể lại câu chuyện cô dâu to lớn nhất mà Jotunheim từng được thấy.

Câu chuyện gần đây