Làng hoa giấy Thanh Tiên
Làng Thanh Tiên thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Không có gì ồn ào ở đây. Chỉ có những ngôi nhà thấp, những hàng cây, và trong mỗi căn nhà là một đôi tay đang làm việc.
Nghề làm hoa giấy ở Thanh Tiên đã có hơn ba trăm năm. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và tờ VnExpress, nghề này hình thành từ thời chúa Nguyễn và được ghi chép trong Đại Nam nhất thống chí, bộ sử địa lớn của triều Nguyễn. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất: một ngôi làng nhỏ ở Phú Vang, nhưng cái nghề của họ được nhà nước phong kiến coi trọng đến mức ghi vào sử sách.
Hoa giấy Thanh Tiên không phải đồ trang trí xa hoa. Chúng được làm để đặt trên bàn thờ, gần gũi với đời sống tâm linh của người Huế qua bao thế hệ. Mỗi năm, người dân chỉ thay hoa một lần, đúng dịp Tết.
Người thợ cầm từng tờ giấy màu, cắt từng cánh theo hình dáng đã thuộc nằm lòng, nhuộm thêm màu nếu cần, rồi vuốt nhẹ để cánh hoa cong lên theo đúng dáng tự nhiên. Đó là bộ ba động tác mà người Thanh Tiên gọi là cắt, nhuộm, vuốt, lặp đi lặp lại cho đến khi từng đóa hoa rực rỡ thành hình.
Trong những năm gần đây, người làng còn hồi sinh thêm dòng hoa sen giấy, loại hoa gắn liền với xứ Huế. Từ những bông sen nhỏ bằng giấy, Thanh Tiên thêm vào kho báu của mình một ngôn ngữ màu sắc mới, vừa cổ vừa tươi.
Điều đáng quý là nghề này vẫn đang sống, không phải chỉ được lưu giữ trong bảo tàng. Người lớn tuổi truyền tay cho con cháu. Bọn trẻ lớn lên quen với mùi giấy, quen với màu sắc của những đóa hoa đang thành hình dưới bàn tay cha mẹ.
Nếu cả nhà có dịp đến Huế vào gần Tết, hãy ghé Thanh Tiên. Những đóa hoa giấy đang được làm ra trong im lặng đó, mỗi cánh một nhát cắt, mỗi đóa một mùa, là thứ Huế thật sự nhất mà cả nhà có thể mang về trong lòng.