Vua Lê Thần Tông
Có một chiếc ngai vàng mà cùng một người đã bước lên hai lần trong một đời. Và quanh chiếc ngai ấy, cả nhà thử đếm xem, một người cha rồi bốn người con trai, mỗi người đều có ngày ngồi vào nơi ấy làm vua. Chuyện lạ đến thế, trong suốt nghìn năm sử Việt, chỉ thuộc về một người. Tên ông là Lê Thần Tông.
Ông tên húy là Lê Duy Kỳ, sinh năm một nghìn sáu trăm lẻ bảy, theo trang Người Kể Sử. Một vị vua của nhà Lê trung hưng, dòng vua phát tích từ đất Thanh Hóa. Nhưng điều khiến người đời nhớ mãi về ông lại nằm ngay trong chính mái nhà ông: một người cha, và bốn người con trai, mà rồi đây, cả nhà sẽ thấy, mỗi người đều có ngày ngồi lên ngai vàng.
Điều đặc biệt của ông bắt đầu từ khi ông còn rất nhỏ. Năm một nghìn sáu trăm mười chín, khi vẫn còn là một cậu bé, Lê Duy Kỳ đã được đưa lên ngôi vua. Cả nhà hình dung mà xem: một em bé ngồi giữa điện rồng, áo mũ rộng thùng thình, xung quanh là các quan lớn tuổi cúi đầu thưa chuyện. Cậu bé ấy lớn dần lên cùng chiếc ngai vàng, từng ngày học cách làm một vị vua.
Ông ở ngôi rất nhiều năm. Rồi đến năm một nghìn sáu trăm bốn mươi ba, ông làm một việc mà ít ông vua nào chịu làm. Ông trao lại ngai vàng cho con trai của mình. Ông lui về làm Thái thượng hoàng, nghĩa là một vị vua cha, để con được lên thay. Người con ấy chính là vua Lê Chân Tông. Tưởng như câu chuyện làm vua của Lê Thần Tông đã khép lại ở đó.
Nhưng cuộc đời đôi khi rẽ sang một lối thật bất ngờ. Người con trai lên ngôi chẳng được bao lâu thì mất sớm. Ngai vàng lại trống. Triều đình lúc ấy cần một vị vua vững vàng. Và mọi người lại nghĩ đến ông, người cha từng ngồi trên ngai vàng năm nào. Thế là vào năm một nghìn sáu trăm bốn mươi chín, Lê Thần Tông được mời trở lại. Một lần nữa, ông bước lên chiếc ngai cũ.
Một người lên ngôi. Rồi nhường ngôi. Rồi lại lên ngôi lần nữa. Theo báo VnExpress, trong suốt chiều dài sử Việt, chỉ duy nhất ông làm được như vậy.
Nhưng câu chuyện của ông chưa dừng lại ở đấy. Lê Thần Tông có bốn người con trai. Và điều kỳ lạ là cả bốn người con trai ấy, sau này, đều lần lượt trở thành vua. Đó là Lê Chân Tông, Lê Huyền Tông, Lê Gia Tông và Lê Hy Tông. Cả nhà thử đếm xem nhé: một, hai, ba, bốn. Bốn người con, bốn vị vua, đều là con của cùng một người cha.
Hãy thử hình dung một mái nhà mà người cha từng hai lần làm vua, rồi bốn người con cũng nối nhau làm vua. Trong suốt nghìn năm sử Việt, chưa từng có một gia đình nào như thế.
Ông ở ngôi lần thứ hai cho đến cuối đời, mất vào năm một nghìn sáu trăm sáu mươi hai, hưởng thọ năm mươi sáu tuổi. Cả một đời của ông, theo trang Người Kể Sử, đều gắn với chiếc ngai vàng, từ khi còn là cậu bé cho đến lúc tóc đã bạc.
Hãy thử hình dung lại chiếc ngai vàng thuở đầu, chiếc ngai mà một cậu bé từng ngồi lọt thỏm bên trong. Cũng chiếc ngai ấy, một con người đã bước lên hai lần trong một đời. Rồi mai sau, lần lượt bốn người con trai của ông cũng có ngày ngồi vào nơi ấy. Một chiếc ngai, một người cha bước lên hai lần, rồi bốn người con đều có ngày ngồi vào. Một câu chuyện như thế, chỉ cần nghe một lần, là khó lòng quên được.